Bài thơ Vị trí nào cho anh - Thiền Hằng

doanhieu

Well-known member

Bài thơ: Vị trí nào cho anh​

Tác giả: Thiền Hằng

Vị trí nào cho anh?
Khi tất cả mong manh cũng đang dần tắt lịm
Cố một chút kiếm tìm
Nên tim đành ôm trọn những niềm đau

Để ta có được nhau?
Anh chấp nhận đợi chờ bao tiếc nuối
Đêm qua là đêm cuối?
Đêm tuyệt vời của những chuỗi yêu em

Rồi cũng sẽ cũ mèm
Cũng giấu dốt kèm một thời vụng dại
Ai sẽ rồi cũng phải
Nếm mật tình trái đắng một lần thôi

Tình yêu dẫu lên ngôi
Sao biết được tâm tư tôi còn giấu
Chuyện mình ai có thấu
Nên suốt đời bấu víu những suy tư

Những yêu dấu hình như
Theo quá khứ cũng từ từ xa khuất
Ta đã bị phế truất
Vị trí nào được đề xuất do em…?

Có bao giờ em xem
Cuộc tình tôi cho em là cuộc tình hạnh phúc
Hay chỉ là những lúc
Em vui đùa trong phút chốc rồi thôi

Tôi còn lại mình tôi
Vẫn kiếm tìm trong trôi nổi hư vô
Vẫn mơ mộng điểm tô
Một yêu dấu đã vô tình đổ nát

Xây lâu đài trên cát
Nước mắt nghẹn ngào nghe đắng chát bờ môi
Sóng biển nổi lên rồi
Đang xóa sạch những nổi trôi ký ức

Nhưng anh còn thao thức
Những đêm dài chỉ chực viết tên em…
vị trí nào cho anh.jpg
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom