Bài thơ: Vòng tròn bất tử
Tác giả: Công TràVòng tròn bất tử Gạc Ma
Đi vào lịch sử tráng ca bi hùng
Sáu tư liệt sĩ kiên trung
Xả thân vì nước giữ vùng đảo xa
Vòng tay ôm lấy Gạc Ma
Giữa trùng khơi đảo Trường Sa sóng gầm
Trước loài giặc cướp ngoại xâm
Tham tàn , độc ác, dã tâm đê hèn
Biển trời tổ quốc thiêng liêng
Gian sơn gấm vóc lưu truyền xưa nay
Đồng lòng tay nắm chặt tay
Trước nòng súng giặc không lay chuyển lòng
Máu anh hòa nước Biển Đông
Thành dòng Hồng Thủy lưu trong tim người
Thù kia cao ngút mây trời
Vòng tròn bất tử muôn đời không quên
Chủ đề cùng chuyên mục
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Thổn Thức Tiếng Lòng"
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát "Để Hồn Thơ Mãi Bóng Người Tôi Thương"
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Em Đi Còn Ai Để Cho Tôi"
- Tâm Tình Dưới Trăng
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Em Có Như Tôi"
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Nói Với Em - Nói Với Tôi "
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát (1)
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát: "Thơ Tim & Ảo Ảnh"
- Video YouTube đọc bài thơ "Vậy Mà Ai Nỡ"
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát: Em Có Như Tôi