Bài thơ: Vườn yêu
Tác giả: Nguyễn Thu
Lâu rồi nhỉ không về thăm vườn ái
Chắc cỏ giăng lá úa trải sân đầy
Nắng có còn vương quyện chốn chân mây
Nơi hò hẹn có phủ dầy mộng cũ
Hồn lặng dõi đàn chim tìm chốn ngủ
Bóng trăng xưa giờ trú ngụ phương nào
Để dương tà nhạt toả sắc hanh hao
Lời ước nguyện chìm vào trong dĩ vãng
Anh chẳng đến Thu tàn gieo bảng lảng
Niệm nghĩa ân năm tháng vội hoen mờ
Hoa rã rời cánh rụng ngập giấc mơ
Não nề cảnh bơ phờ tim buồn bã
Đông giá rét em về từ phương lạ
Mải đi tìm dấu cũ đã tàn phai
Nhặt đầy gom nỗi nhung nhớ đan cài
Miền kỷ niệm giằng dai sầu khắp lối
Mãi hờn trách sao duyên mình phận lỗi
Đêm lặng buồn tơ rối quyện hồn đau
Ước cao xanh ban phát vạn phép màu
Tình viên mãn đong đầy sau năm tháng.
Tác giả: Nguyễn Thu
Lâu rồi nhỉ không về thăm vườn ái
Chắc cỏ giăng lá úa trải sân đầy
Nắng có còn vương quyện chốn chân mây
Nơi hò hẹn có phủ dầy mộng cũ
Hồn lặng dõi đàn chim tìm chốn ngủ
Bóng trăng xưa giờ trú ngụ phương nào
Để dương tà nhạt toả sắc hanh hao
Lời ước nguyện chìm vào trong dĩ vãng
Anh chẳng đến Thu tàn gieo bảng lảng
Niệm nghĩa ân năm tháng vội hoen mờ
Hoa rã rời cánh rụng ngập giấc mơ
Não nề cảnh bơ phờ tim buồn bã
Đông giá rét em về từ phương lạ
Mải đi tìm dấu cũ đã tàn phai
Nhặt đầy gom nỗi nhung nhớ đan cài
Miền kỷ niệm giằng dai sầu khắp lối
Mãi hờn trách sao duyên mình phận lỗi
Đêm lặng buồn tơ rối quyện hồn đau
Ước cao xanh ban phát vạn phép màu
Tình viên mãn đong đầy sau năm tháng.