Bài thơ: Xuân hy vọng
Tác giả: Nguyễn Văn Pứ*
Tết này Covid vẫn còn lan
Trắng ngõ mưa bay gió lạnh tràn
Rực rỡ Đào hồng nghênh khóm Cúc
Rập rình Quất đỏ ngắm dò Lan
Nhâm Dần đưa đến nhiều hy vọng
Tân Sửu mang theo những lụi tàn
Sức sống căng tràn như mãnh Hổ
Mong rằng dịch bệnh sẽ dần tan.
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Chủ đề cùng chuyên mục
- Dòng Video YouTube Thơ Trích Đoạn Chọn Lọc (1) - Nhất Lang Thư Quán
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Gõ Google: nhat lang thu quan
- Ngậm Ngùi Tơ Vương - Video YouTube ngâm bài thơ.
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Nguồn: Nhất Lang Thư Quán
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (từ khóa Google)
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (1)
- Video YouTube Đọc Bài Thơ "Nỗi Niềm Bên Sương Lạnh"
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát (2)
- Họa Khúc Buồn
- Dòng Thơ Viết Cho Một Người