Bài thơ: Xuân khát vọng
Tác giả: Trần HàTa dạo bước sáng Xuân trời êm dịu
Mưa phùn bay vương nhẹ mái tóc mềm
Trời sáng bừng ,đàn én liệng chao nghiêng
Chim ca hót bản tình ca hạnh phúc !
Trong âm thanh nghe vườn cây dậy thức
Cựa quậy mình để đâm lộc chồi non
Hứng sương đêm long lanh hạt bi tròn
Trời đất giao hoà, ôi Xuân tuyệt đẹp !
Nhìn cánh đồng thảm mầu xanh lúa biếc
Cò trắng bay in thẩm núi xa mờ
Trường mầm non vang tiếng hát trẻ thơ
Ôi bản nhạc của vùng quê yêu dấu !
Người xa ơi ,đất lành chim về đậu ?
Có biết chăng em mong ngóng bao ngày
Xuân ngập tràn hạnh phúc siết bàn tay
Truyền hơi ấm bao ngày xa khát vọng !
Chủ đề cùng chuyên mục
- Hương Tình Bất Diệt
- Dòng Video YouTube Thơ Trích Đoạn Chọn Lọc (1) - Nhất Lang Thư Quán
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Gõ Google: nhat lang thu quan
- Ngậm Ngùi Tơ Vương - Video YouTube ngâm bài thơ.
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Nguồn: Nhất Lang Thư Quán
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (từ khóa Google)
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (1)
- Video YouTube Đọc Bài Thơ "Nỗi Niềm Bên Sương Lạnh"
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát (2)
- Họa Khúc Buồn