Bài thơ: Xuân ơi
Tác giả: Phạm Bá HàCỏ mềm mềm gót chân son
Cứ tung tẩy, cứ xanh non mượt mà
Bãi dâu gom mật phù sa
Cho tằm say kén bung ra tơ vàng
Chiều xuân nắng lụa mênh mang
Tóc vương hương bưởi xốn xang lối về
Bò vàng đủng đỉnh trên đê
Sáo diều ngân khúc tình quê ngọt ngào.
Đồng chiều cánh én nghiêng chao
Cho em thoả mộng khát khao cuộc đời.
Gom từng con chữ hồng tươi
Gieo mầm tri thức cả thời xuân xanh.
Chòng chành ơi!… hỡi chòng chành!
Tiếng thơ em thả lên vành trăng xuân
Khi ngân xa… lúc vọng gần
Mà lay lay đã mấy lần cao xanh.
Xuân về xuân cũng mong manh
Bước chân Xuân cứ chao chênh mắt đời.
Thì thấm quê gọi Xuân ơi!
Em là Xuân của đất trời quê hương.
Chủ đề cùng chuyên mục
- Oglądaj filmy i seriale za darmo
- Oglądaj filmy i seriale za darmo
- Dòng Thơ Nhạc Trích Đoạn - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Yêu & Câu Chuyện Tình - Nguyễn Thành Sáng
- Thơ Hay Ngắn - Nguyễn Thành Sáng
- Thôi Rồi Nỗi Nhớ Còn Đây… - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Buồn – 2 - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Buồn - 1 - Nguyễn Thành Sáng
- Tâm Sự Với Trăng - Nguyễn Thành Sáng
- Thổn Thức Tiếng Lòng - Nguyễn Thành Sáng