Bài thơ Xuân yêu thương - Đỗ Thu Hằng

doanhieu

Well-known member

Bài thơ: Xuân yêu thương

Tác giả: Đỗ Thu Hằng

Có phải hương hoa là hơi thở của mùa xuân
Mà cơn gió đang long lanh lan toả
Trong khu vườn của em chín đỏ
Niềm vui màu xuân cứ khúc khích xanh ngời.

Bình yên là trong sáng nụ cười
Bình yên là hoà ánh mắt vào thiên nhiên cây cỏ
Nghe hoa lá mơn mởn bình minh vờn gió
Nghe tiếng chim ríu rít chuyền cành..

Và bài ca cũng trong vị Tết yên lành
Lọ gốm men nâu sắc màu đỏ rực
Violet, lay ơn và thược dược
Mỗi nụ hoa tươi như mỗi nụ hôn.

Lời yêu thương thông điệp từ tâm hồn
Em gửi gắm mỗi ngày khi hạt sương vừa tỉnh thức
Một nụ cười, một lời chúc an lành tinh khôi trong đáy mắt
Nhớ nhé anh, lắng nghe bằng yên tĩnh, riêng mình.

Và mùa xuân vẫn nở như bao lần
Như cuộc đời không nguôi quên hi vọng
Tiếng thời gian, sự yên bình cháy bỏng
Trong trái tim khe khẽ hát xuân trào.
xuan-yeu-thuong.jpg
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

doanhieu

Well-known member

Bài thơ: Khoảnh khắc​

Tác giả: Đỗ Thu Hằng

Giữa tiếng ghita và tách cafe nâu
Có khu vườn thời gian dịu dàng mở khẽ
Lá hoa kí ức bay bay nhè nhẹ
Trong khoảng trống lặng trầm từ nốt nhạc loãng tan.

Vài mảnh ghép những ô màu bí mật
Trắng đen đời, thắm đỏ ước mơ
Vài tàn tích trên vách thương trơ trọi
Giọt lệ khô treo trên nhánh thật thà.

Có ánh mắt còn lưu đày nỗi nhớ
Trong khóm hoa yêu trổ cánh thiên thần
Có dấu chấm hỏi đọng trên giọt sương kỉ niệm
Lời bài tình ca đứt gãy xếp hiền hoà.

Trên vết rách chiếc hôn có vầng mây cư trú
Cổ thụ nỗi buồn vẫn thẫm mướt tiếng chim xanh
Tiếng thở dài khép khu vườn bí ẩn
Bản ghita ngừng khi uống cạn đắng mềm khoảnh khắc bình minh.
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom