Bài thơ Yêu nhầm người - Quang Huỳnh

doanhieu

Well-known member

Bài thơ: Yêu nhầm người​

Tác giả: Quang Huỳnh

Yêu nhầm người là giết cả thanh xuân
Đường tình duyên gian truân đầy lận đận
Hay thẫn thờ, bồn chồn và vướng bận
Kỷ niệm là thứ nhói tận trong tim

Xưa nông nỗi giờ chỉ thích lặng im
Xưa cuồng nhiệt nay tìm về an tĩnh
Thay trưởng thành cho bản tính bướng bỉnh
Sự nghi ngờ hoàn chỉnh đến đau thương

Đem tâm hồn làm bạn với gió sương
Đem nỗi buồn tỏ tường cùng đêm lạnh
Đem bàn tay níu những ngày mưa tạnh
Đem nụ cười, hiu quạnh quấn vô nhau

Yêu nhầm người tội cho kẻ đến sau
Họ yêu mình... Mình đau vì người khác
Họ ôm mình... Mình nghĩ vì thể xác
Dù chân thành cũng đành gác qua thôi

Yêu nhầm người là chấp nhận đơn côi
Đợi thời gian cuốn trôi đi tất cả
Nợ nhân duyên kiếp này đành phải trả
Xem như là nhân quả ở trần gian

Thương nhầm người tình đẹp lắm tình tan
Tin nhầm người tình chứa chan tình hận
Nếu tình yêu chính là một mặt trận
Yêu nhầm người đành chấp nhận thua thôi!
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom