Bài thơ Ăn tết xa nhà - Nồng Nàn Phố

Nồng Nàn Phố

Active member

Bài thơ: Ăn tết xa nhà​

Nhà thơ: Nồng Nàn Phố

Tặng những kẻ xa quê
Tết năm nay con lại chẳng về quê
Xin lỗi vì thêm một năm con làm thằng bất hiếu
Không về thắp nén hương dâng tổ tiên ly rượu

Chẳng phụ gói bánh chưng chẳng treo câu đối lên nhà
Mấy năm trời làm thuê cho người ta
Tiết kiệm từng đồng mà rồi giờ vẫn tay trắng
Kể với cha mẹ sợ cả nhà thất vọng

Sinh con ra không có sự nghiệp lẫy lừng
Đời người công nhân Tết đâu được ngả lưng
Tăng ca cả đêm mong thêm vài giờ ít ỏi
Biết ở quê nghèo mẹ cha mòn mỏi đợi

Cầu khấn xin cho con no đủ bằng người
Nhìn bạn bè xum vầy bên gia đình con đau lắm mẹ ơi
Phòng trọ mình con giản đơn một bát mì và đôi đũa
Ba mươi Tết gọi về nhìn mẹ cười rạng rỡ

Con nâng ly không rượu mời cha cay đắng như là...
Xóm trọ vài kẻ xa quê như con đi đứng vào ra
Ngày mùng 1 Tết dài như vô tận
Tiếng nhạc mừng vui mà lòng dạ lệ ngấn

Nhớ quê hương da diết khôn cùng
Tết năm nay có người công nhân đáng thương
Nằm một mình trong phòng trọ 13m2 bé nhỏ
Mừng vì kịp gửi tiền về cho mẹ trả nợ

Vui vì kịp gửi biếu cha dăm trăm dằn túi khi cần
Tết năm nay... nhà mẹ chắc hoa nở đầy sân

Ps: "Không có gì mất đi cả. Những lời dễ thương, từ ái mà ta đã nói trong năm cũ sẽ cho hoa, cho quả trong năm mới. Và những hành động từ bi, thương yêu mà ta đã làm trong suốt năm qua, ta sẽ gặp lại chúng trong năm mới..
< Thích Nhất Hạnh >

Ăn tết xa nhà - Nồng Nàn Phố.jpg
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom