Bài thơ Chúng ta của sau này - Nồng Nàn Phố

Nồng Nàn Phố

Active member

Bài thơ: Chúng ta của sau này​

Nhà thơ: Nồng Nàn Phố

Mai này...
Người ta đồn thổi em buồn xin anh cũng đừng tin
Hồi mới chia tay em đã sống những ngày giông bão nhất
Giờ có phải đổ thêm bao nhiêu nước mắt
Cũng chẳng thể nào đau đớn hơn xưa
Người ta nói lòng em hoang mang xin anh cũng đừng chờ
Cuộc tình chúng mình chết đi cũng là do anh đòi lựa chọn
Tội nghiệp em trải qua khoảng thời gian mở cửa ra mà chẳng biết mình chờ ai đón
Mình bị bỏ rơi rồi mà tưởng vẫn đang yêu!

Mai này
Người ta truyền tai nhau đời em khổ đau nhiều
Xin anh đừng nhắn gửi điều gì mênh mông quá
Bản tính em cả tin... chắc anh không lạ
Sợ rồi đời thôi bình yên
Mọi kỷ niệm về em anh có quyền quên
Phần đời sau này của em đừng bao giờ nghe ai nhắc đến
Cứ nhạt nhẽo, đãi bôi, cợt đùa như chưa khi nào làm bạn
Ừ thì nhỡ đâu họ lỡ lời làm tổn thương anh!

Mai này
Anh lại là anh bình thản nguyên lành
Chỉ có em không là em nữa
Nên nếu thoảng qua trong đời nghe tin đời em tan vỡ
Xin cứ cười hả hê
Chẳng bao giờ người cũ quay về
Em cả tin nhưng chưa bao giờ em chờ đợi!

P/s: "Ai đi qua đời cũng để lại một vết nhớ, dù tốt, dù xấu..."
NHỚ NHỚ QUÊN QUÊN
(Nguyễn Ngọc Tư)

Chúng ta của sau này - Nồng Nàn Phố.jpg
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom