Bài thơ Cõng nắng - Đỗ Hoài Phong

doanhieu

Well-known member

Bài thơ: Cõng nắng​

Tác giả: Đỗ Hoài Phong

Tôi cõng nắng xuân đi khắp nơi
Xua tan cái rét của đông lười
Cõng qua phố chợ người người ngắm
Xanh đỏ tím vàng vạn sắc tươi

Nhớ quê tôi cõng nắng về làng
Đào Mai Hồng Cúc đón xuân sang
Ông đồ nắn nót câu đối đỏ
Mẹ tôi tay gói bánh lẹ làng

Cõng nắng đi tìm chút hương quê
Muôn loài hoa cỏ rực ven đê
Bướm ong xa xứ bay về vội
Để xem tôi cõng nắng tìm thơ.
cõng nắng.jpg
 

doanhieu

Well-known member

Bài thơ: Em có về xứ Nẫu cùng anh​

Tác giả: Đỗ Hoài Phong

Em có về xứ Nẫu cùng Anh
Để ngắm biển xanh bên bờ cát trắng
Biển quê Anh chưa bao giờ mặn
Bỡi có nước dừa ngọt mát tận trăng thanh.

Em có về xứ Nẫu cùng Anh
Để ngắm hoàng hôn trên cầu Nhơn Hội
Lữ khách qua đây chưa bao giờ vội
Vì hoàng hôn tím tựa tình quê.

Em có về xứ Nẫu cùng Anh
Cùng vẽ bức tranh cố thi hào Mặc Tử
Để ôn lại chiều dài lịch sử
Của Người anh hùng áo vải Quang Trung.

Em có về xứ Nẫu cùng Anh
Để đến An Nhơn ngắm cổng thành
Để ngắm mai vàng khoe áo mới
Đến hay không Nẫu Tui đây mãi đợi..
 

doanhieu

Well-known member

Bài thơ: Dường như ta đã yêu​

Tác giả: Đỗ Hoài Phong

Trên facebook ta gặp nhau hôm ấy
Không hiểu sao tình cảm cứ dần đầy
Nhớ về ai mà lòng dạ ngây ngây
Có phải chăng ta yêu rồi đấy nhỉ?...

Trời se lạnh bỗng dưng mình tự hỏi
Có phải yêu là nhớ nhớ thương thương
Là cõi lòng cứ mãi vấn vương
Là nhịp thở cứ tràn đầy hối thúc.

Có phải em đã làm anh rạo rực
Để quay về với ký ức tuổi thơ
Để đêm về cứ mộng mộng mơ mơ
Được ôm em trong vòng tay nồng ấm.

Anh không là Ngưu Lang em Chức Nữ
Mà anh là Mặc Tử em Mộng Cầm
Để tình thơ mãi mãi được ấm nồng
Để tiếng hátem bay cao lồng lộng.

Đã yêu chưa sao tim luôn nồng ấm
Khi bỗng nghe tiếng hát vút trời cao
Cả lời thơ sao quá đỗi ngọt ngào
Em em hỡi ở nơi nào có thấu!...
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom