Bài thơ: Cõng nắng
Tác giả: Đỗ Hoài PhongTôi cõng nắng xuân đi khắp nơi
Xua tan cái rét của đông lười
Cõng qua phố chợ người người ngắm
Xanh đỏ tím vàng vạn sắc tươi
Nhớ quê tôi cõng nắng về làng
Đào Mai Hồng Cúc đón xuân sang
Ông đồ nắn nót câu đối đỏ
Mẹ tôi tay gói bánh lẹ làng
Cõng nắng đi tìm chút hương quê
Muôn loài hoa cỏ rực ven đê
Bướm ong xa xứ bay về vội
Để xem tôi cõng nắng tìm thơ.
Chủ đề cùng chuyên mục
- Dòng Thơ Viết Cho Một Người
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Chập Chùng Hư Không" - Kiều Trang
- Kênh Thơ Nhạc Nhất Lang - Dòng Thơ Viết Cho Một Người
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Chiếc Bóng Hoàng Hôn"
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Thổn Thức Tiếng Lòng"
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát "Để Hồn Thơ Mãi Bóng Người Tôi Thương"
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Em Đi Còn Ai Để Cho Tôi"
- Tâm Tình Dưới Trăng
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Em Có Như Tôi"
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Nói Với Em - Nói Với Tôi "