Bài thơ: Giao thừa
Tác giả: Nguyễn NhậtGiao thừa bánh mứt dọn ra mâm
Khói tỏa lư hương mấy nén trầm
Trên chiếu Mẹ quì tay chắp xá
Giữa nhà Cha khấn miệng lâm râm
Cành mai trước ngõ hoài đâm nụ
Chậu cúc bên hiên vẫn hé mầm
Lũ trẻ đang chờ mừng tuổi mới
Còn nàng thiếu nữ mộng trăm năm.
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Chủ đề cùng chuyên mục
- Oglądaj filmy i seriale za darmo
- Oglądaj filmy i seriale za darmo
- Dòng Thơ Nhạc Trích Đoạn - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Yêu & Câu Chuyện Tình - Nguyễn Thành Sáng
- Thơ Hay Ngắn - Nguyễn Thành Sáng
- Thôi Rồi Nỗi Nhớ Còn Đây… - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Buồn – 2 - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Buồn - 1 - Nguyễn Thành Sáng
- Tâm Sự Với Trăng - Nguyễn Thành Sáng
- Thổn Thức Tiếng Lòng - Nguyễn Thành Sáng