Bài thơ: Giao thừa
Tác giả: Nguyễn NhậtGiao thừa bánh mứt dọn ra mâm
Khói tỏa lư hương mấy nén trầm
Trên chiếu Mẹ quì tay chắp xá
Giữa nhà Cha khấn miệng lâm râm
Cành mai trước ngõ hoài đâm nụ
Chậu cúc bên hiên vẫn hé mầm
Lũ trẻ đang chờ mừng tuổi mới
Còn nàng thiếu nữ mộng trăm năm.
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Chủ đề cùng chuyên mục
- Ngậm Ngùi Tơ Vương - Video YouTube ngâm bài thơ.
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Nguồn: Nhất Lang Thư Quán
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (từ khóa Google)
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (1)
- Video YouTube Đọc Bài Thơ "Nỗi Niềm Bên Sương Lạnh"
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát (2)
- Họa Khúc Buồn
- Dòng Thơ Viết Cho Một Người
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Chập Chùng Hư Không" - Kiều Trang
- Kênh Thơ Nhạc Nhất Lang - Dòng Thơ Viết Cho Một Người