Bài thơ: Giao thừa
Tác giả: Nguyễn NhậtGiao thừa bánh mứt dọn ra mâm
Khói tỏa lư hương mấy nén trầm
Trên chiếu Mẹ quì tay chắp xá
Giữa nhà Cha khấn miệng lâm râm
Cành mai trước ngõ hoài đâm nụ
Chậu cúc bên hiên vẫn hé mầm
Lũ trẻ đang chờ mừng tuổi mới
Còn nàng thiếu nữ mộng trăm năm.
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Chủ đề cùng chuyên mục
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát (1)
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát: "Thơ Tim & Ảo Ảnh"
- Video YouTube đọc bài thơ "Vậy Mà Ai Nỡ"
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát: Em Có Như Tôi
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát: Nỗi Nhớ Kéo Dài Khôn Nguôi
- Video YouTube đọc bài thơ "Đôi Mắt Của Em"
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Ngậm Ngùi Nỗi Nhớ Một Thời
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Tiếng Tơ Lòng
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Xin Hãy Cho Tôi
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Chiếc Bóng Hoàng Hôn