Bài thơ: Hận mình
Tác giả: Phạm Văn ViệtTrở về thăm chỗ hẹn xưa
Tiết xuân lặn giữa màn mưa héo gầy
Dòng sông quê nước vẫn đầy
Sóng tình một thuở đắm say cạn rồi
Tán cây che chỗ ta ngồi
Đã xơ xác lá, đã thôi rì rào
Gió ngừng nhịp thở xôn xao
Muốn rong chơi phải tựa vào vai mây.
Hận mình sao quá thơ ngây
Duyên trao nhầm chỗ, kiếp này đa đoan..!
Chủ đề cùng chuyên mục
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát "Giấc Mộng Buồn" - Nhất Lang.
- Thơ Trích Đoạn (1) - nhat lang thu quan
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát: " Nói Với Em - Nói Với Tôi"
- Hương Tình Bất Diệt
- Dòng Video YouTube Thơ Trích Đoạn Chọn Lọc (1) - Nhất Lang Thư Quán
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Gõ Google: nhat lang thu quan
- Ngậm Ngùi Tơ Vương - Video YouTube ngâm bài thơ.
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Nguồn: Nhất Lang Thư Quán
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (từ khóa Google)
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (1)