Bài thơ: Hận mình
Tác giả: Phạm Văn ViệtTrở về thăm chỗ hẹn xưa
Tiết xuân lặn giữa màn mưa héo gầy
Dòng sông quê nước vẫn đầy
Sóng tình một thuở đắm say cạn rồi
Tán cây che chỗ ta ngồi
Đã xơ xác lá, đã thôi rì rào
Gió ngừng nhịp thở xôn xao
Muốn rong chơi phải tựa vào vai mây.
Hận mình sao quá thơ ngây
Duyên trao nhầm chỗ, kiếp này đa đoan..!
Chủ đề cùng chuyên mục
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát: Nỗi Nhớ Kéo Dài Khôn Nguôi
- Video YouTube đọc bài thơ "Đôi Mắt Của Em"
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Ngậm Ngùi Nỗi Nhớ Một Thời
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Tiếng Tơ Lòng
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Xin Hãy Cho Tôi
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Chiếc Bóng Hoàng Hôn
- Thơ YouTube Chọn Lọc - Nhất Lang (1)
- Phương Pháp Sáng Tác Thơ Nhạc Lục Bát Của Nhất Lang (2)
- Dòng Video YouTube ngâm thơ phiên bản mới, có nhạc nền không lời và chữ động theo nhịp thời gian-
- Video YouTube Thơ - Đọc Thơ & Ngâm Nga Thơ Nhạc (1)