Bài thơ Mẹ con - Nguyễn Nho

doanhieu

Well-known member

Bài thơ: Mẹ con​

Tác giả: Nguyễn Nho

Đưa con về ngắm lại lũy tre xanh
Xã Đồng Lạc thật yên lành thế đó
Yêu mảnh đất là thương từng ngọn cỏ
Lúa biết vui khi ngọn gió qua đồng

Cuối làng mình ở đấy có dòng sông
Nước trong vắt tưới cây trồng tươi mát
Hương nếp tỏa mùi hương nồng ngào ngạt
Ngã tư đông vui mua bán rộn ràng

Con nhìn kìa hoa cải nở chói chang
Bờ đê trải sắc vàng tươi yên ắng
Thôn tuy nhỏ cuộc sống luôn bình lặng
Người với nhau vẫn mang nặng nghĩa tình

Bao ngôi nhà được xây dựng mới tinh
Con cùng mẹ ta chụp hình lưu lại
Đường rộng rãi đôi bước chân cùng sải
Con thấy không sẽ yêu mãi nơi này.
mẹ con.jpg
 

doanhieu

Well-known member

Bài thơ: Bước cô đơn​

Tác giả: Nguyễn Nho

Em trở về hy vọng gặp lại anh
Đông vắng lặng đêm giăng mành con ngõ
Thấm ướt lạnh bờ vai em bé nhỏ
Đứng thật lâu em mới bỏ ra về

Mang mảnh hồn thương mãi góc sông quê
Nơi hai đứa trao lời thề hôm bữa
Vầng trăng cũ giờ khuyết rồi một nửa
Nghe gió ru khúc tan rữa nghẹn ngào

Thả gót giày đi vòng phía bờ ao
Tre xào xạc thì thào lời buồn lắm
Như tiếc nuối thời ta còn sâu đậm
Cả bàn tay trao hơi ấm thuở nào

Cơn sóng lòng gợn mãi phút lao xao
Tim rỉ máu bởi cuộn trào hờn dỗi
Duyên tình cũ ai đã làm nên tội
Để cô đơn lạc lối bước đi tìm.
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom