Bài thơ: Mẹ con
Tác giả: Nguyễn NhoĐưa con về ngắm lại lũy tre xanh
Xã Đồng Lạc thật yên lành thế đó
Yêu mảnh đất là thương từng ngọn cỏ
Lúa biết vui khi ngọn gió qua đồng
Cuối làng mình ở đấy có dòng sông
Nước trong vắt tưới cây trồng tươi mát
Hương nếp tỏa mùi hương nồng ngào ngạt
Ngã tư đông vui mua bán rộn ràng
Con nhìn kìa hoa cải nở chói chang
Bờ đê trải sắc vàng tươi yên ắng
Thôn tuy nhỏ cuộc sống luôn bình lặng
Người với nhau vẫn mang nặng nghĩa tình
Bao ngôi nhà được xây dựng mới tinh
Con cùng mẹ ta chụp hình lưu lại
Đường rộng rãi đôi bước chân cùng sải
Con thấy không sẽ yêu mãi nơi này.
Chủ đề cùng chuyên mục
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Thổn Thức Tiếng Lòng"
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát "Để Hồn Thơ Mãi Bóng Người Tôi Thương"
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Em Đi Còn Ai Để Cho Tôi"
- Tâm Tình Dưới Trăng
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Em Có Như Tôi"
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Nói Với Em - Nói Với Tôi "
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát (1)
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát: "Thơ Tim & Ảo Ảnh"
- Video YouTube đọc bài thơ "Vậy Mà Ai Nỡ"
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát: Em Có Như Tôi