Bài thơ: Mộng thực
Tác giả: Nguyễn Duy KhươngBiết rằng kiếp sống phù du
Sao ta cứ ngỡ ngàn thu vẫn còn.
Biết rằng nước chảy đá mòn
Sao ta cứ ngỡ cõi lòng chẳng thay.
Vô thường nào có ai hay
Đời người ngắn tựa đám mây mưa rào.
Chim muông cây cỏ khác nào
Phù du cát bụi vẫy chào nhẹ buông
Trở về bản ngã tựa nương
Soi đèn Trí Tuệ dẫn đường cho ta.
Chân như diệu hữu hiện ra
Pháp Thân tự tại Phật Đà tâm ta.
Chủ đề cùng chuyên mục
- Dòng Video YouTube "Bài Thơ" - Nghe Nhạc Bằng Thơ
- Video Đọc Thơ - Thơ Hay Mỗi Ngày
- Nghe Nhạc Bằng Thơ
- Tiếng Lòng Dĩ Vãng & Video YouTube Ngâm Nga Bài Thơ
- Tiếng Kêu Âm Thầm & Video YouTube Ngâm Nga Bài Thơ
- Tìm Đâu Nỗi Nhớ & Video YouTube Ngâm Nga Bài Thơ
- Bước Chân Thầm Thì (Video YouTube Ngâm Nga Bài Thơ Nhạc)
- Giấc Mộng Buồn (Lời Ngỏ & Video Ngâm Nga Thơ Nhạc)
- Dòng Thơ Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) - 1
- Предложение по рекламе к администратору thovui.net