Bài thơ: Mộng thực
Tác giả: Nguyễn Duy KhươngBiết rằng kiếp sống phù du
Sao ta cứ ngỡ ngàn thu vẫn còn.
Biết rằng nước chảy đá mòn
Sao ta cứ ngỡ cõi lòng chẳng thay.
Vô thường nào có ai hay
Đời người ngắn tựa đám mây mưa rào.
Chim muông cây cỏ khác nào
Phù du cát bụi vẫy chào nhẹ buông
Trở về bản ngã tựa nương
Soi đèn Trí Tuệ dẫn đường cho ta.
Chân như diệu hữu hiện ra
Pháp Thân tự tại Phật Đà tâm ta.
Chủ đề cùng chuyên mục
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát: Nỗi Nhớ Kéo Dài Khôn Nguôi
- Video YouTube đọc bài thơ "Đôi Mắt Của Em"
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Ngậm Ngùi Nỗi Nhớ Một Thời
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Tiếng Tơ Lòng
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Xin Hãy Cho Tôi
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Chiếc Bóng Hoàng Hôn
- Thơ YouTube Chọn Lọc - Nhất Lang (1)
- Phương Pháp Sáng Tác Thơ Nhạc Lục Bát Của Nhất Lang (2)
- Dòng Video YouTube ngâm thơ phiên bản mới, có nhạc nền không lời và chữ động theo nhịp thời gian-
- Video YouTube Thơ - Đọc Thơ & Ngâm Nga Thơ Nhạc (1)