Bài thơ: Mộng thực
Tác giả: Nguyễn Duy KhươngBiết rằng kiếp sống phù du
Sao ta cứ ngỡ ngàn thu vẫn còn.
Biết rằng nước chảy đá mòn
Sao ta cứ ngỡ cõi lòng chẳng thay.
Vô thường nào có ai hay
Đời người ngắn tựa đám mây mưa rào.
Chim muông cây cỏ khác nào
Phù du cát bụi vẫy chào nhẹ buông
Trở về bản ngã tựa nương
Soi đèn Trí Tuệ dẫn đường cho ta.
Chân như diệu hữu hiện ra
Pháp Thân tự tại Phật Đà tâm ta.
Chủ đề cùng chuyên mục
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Thổn Thức Tiếng Lòng"
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát "Để Hồn Thơ Mãi Bóng Người Tôi Thương"
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Em Đi Còn Ai Để Cho Tôi"
- Tâm Tình Dưới Trăng
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Em Có Như Tôi"
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Nói Với Em - Nói Với Tôi "
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát (1)
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát: "Thơ Tim & Ảo Ảnh"
- Video YouTube đọc bài thơ "Vậy Mà Ai Nỡ"
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát: Em Có Như Tôi