TÌNH MẸ
Mẹ ơi con đã về rồi .Vườn xưa nhà cũ mẹ ngồi đợi con .
Nhớ thời mẹ vẫn còn son.
Tay bồng tay bế mẹ ru giấc tròn .
Lớn lên con đi lấy chồng .
Mẹ thương mẹ nhớ me trong con về .
Mẹ tôi nay đã tám mươi .
Giọng nói tiếng cười vẫn mãi như xưa .
Hàng rào trước ngõ đong đưa .
Lời ru của mẹ giữa trưa ấm nồng .
Mỗi đêm con thắp đèn trời.
Cầu cho mẹ mãi sống đời bên con .
NGUYỄN QUYÊN U42
19/1/2021
Chủ đề cùng chuyên mục
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát (1)
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát: "Thơ Tim & Ảo Ảnh"
- Video YouTube đọc bài thơ "Vậy Mà Ai Nỡ"
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát: Em Có Như Tôi
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát: Nỗi Nhớ Kéo Dài Khôn Nguôi
- Video YouTube đọc bài thơ "Đôi Mắt Của Em"
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Ngậm Ngùi Nỗi Nhớ Một Thời
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Tiếng Tơ Lòng
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Xin Hãy Cho Tôi
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Chiếc Bóng Hoàng Hôn