Bài thơ: Tựa đầu vào quê
Tác giả: Phan DươngNhớ từ một vũng trâu đằm
Tình quê thổn thức giữa trăm nẻo về
Lo toan, gió cũng bộn bề
Cỏ lau bạc trắng sườn đê cuối chiều
Bên nhau dù ít hay nhiều
Vẫn là bùn đất ta yêu một thời
Người đi hun hút cuối trời
Có còn mang sắc nắng phơi ngày nào?
Tuổi thơ là bóng cào cào
Là chuồn chuồn ớt liệng chao trên đầu…
Trâu đằm một vũng đục ngầu
Mà theo ký ức từ đâu vọng về?
Soi mình vào nước sông quê
Gặp từng bạn thuở đi về thả trâu
Đời người dù có ở đâu
Khi buồn, hãy cứ tựa đầu vào quê…
Chủ đề cùng chuyên mục
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát "Giấc Mộng Buồn" - Nhất Lang.
- Thơ Trích Đoạn (1) - nhat lang thu quan
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát: " Nói Với Em - Nói Với Tôi"
- Hương Tình Bất Diệt
- Dòng Video YouTube Thơ Trích Đoạn Chọn Lọc (1) - Nhất Lang Thư Quán
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Gõ Google: nhat lang thu quan
- Ngậm Ngùi Tơ Vương - Video YouTube ngâm bài thơ.
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Nguồn: Nhất Lang Thư Quán
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (từ khóa Google)
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (1)